Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trớ Trêu

Tác giả: Nguyên Thoại

Trớ trêu

Cứ ngỡ lời yêu sẻ ngọt hoài
Chân trời góc bể mãi cùng ai
Khi làn tóc mượt thầm vai khẽ
Lúc quả nhành xuân trĩu mộng dài
Nắng bỏ thềm xưa rầu rĩ chuyện
Em rời phố nhỏ lỡ làng mai
Chờ nhau đã úa vườn tao ngộ
Bởi ngõ tình duyên số phận cài

29/10/2014
Nguyên Thoại
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đường Về …
  • Bờ Vai Gập Ghềnh
  • Ngọt Đắng
  • Khúc Cầm Xanh Bát Ngát
  • Chạnh Lòng
  • Tìm Chỗ Cho Con
  • Đường Vui
  • Mắc Nợ
  • Áo Xưa
  • Mưa Chiều
Thơ tương tự
  • Trớ Trêu (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Trớ Trêu (Hàn Giang)
  • Trớ Trêu (LONG PHƯƠNG & YÊU THOÁNG QUA)
  • Trớ Trêu 1 (YÊU THOÁNG QUA)
  • Trớ Trêu 2 (YÊU THOÁNG QUA)
  • Trớ Trêu 3 (YÊU THOÁNG QUA)
  • Trớ Trêu 4 (YÊU THOÁNG QUA)
  • Trớ Trêu 5 (YÊU THOÁNG QUA)
  • Trớ Trêu Duyên Nợ (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Trắng Tay, Tay Trắng
  • Nụ Cười Của Nắng.....
  • Đợi
  • Năm Sáu Tuổi....
  • Xuân Qua
  • Được Vào Cõi Cha.
  • 296. Xuân Đã Về
  • Mộng Giao Đài
  • Cho Em Chờ Hoang Vu
  • Thế Là
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đinh Kim Chung SQTC
  • Tran Manh Dan
  • Khánh Thụy Vy
  • Trọng Văn
  • Nguyên Hữu
  • Miên Du Đalạt
  • Tiểu Thảo
  • Chuồn Chuồn Ớt
  • Ngô Anh Tuấn
  • Hiền Tâm
©2026 - CungThuGian.com