Trớ Trêu

Tác giả: Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng )

TRỚ TRÊU

Nặng trĩu đôi vai cái sự đời
Trớ trêu dày dạn thói buông lơi
Cất tiếng hô vang trời chẳng thấu
Vỗ bàn khinh miệt đất im lời

Vun tay dọa dẫm loài đen bạc
Dậm chân quát nạt bọn dở hơi
Mặt trẽn quen dần mùi ô nhiễm
Mắt trơ tráo trở món ngon mời

Buồn tình quan gánh tìm phiêu lãng
Lẻ loi rảo bước khắp giang sang
Khói bụi mịt mù men chếch choáng
Ồn ào tăm tối rượu bẽ bàng

Trấn tĩnh hồi lâu lòng sâu lắng
Suy tư giây lác dạ hoang mang
Phó thác kiếp này cho quỷ dữ
Lưu đày thân xác lượm ngỡ ngàng

Lịch sử ngày kia sẽ sang trang
In rõ xa xưa kể vô vàng
Anh hùng xuất chúng tôn vinh mãi
Tiểu nhân thối nát nợ đa mang.

doanminhhop 02102014
Chưa phân loại
Uncategorized