Trò Chuyện Với Thơ

Tác giả: Thiên Ân

TRÒ CHUYỆN VỚI THƠ

"Thơ anh tuôn chảy ào ào... "
Ngòi bút khơi mào giai điệu ngẩn ngơ
Buồn trông chiếc bóng bơ vơ
Muôn chuyện tình cờ ăm ắp đó đây

Thời gian tựa cánh chim bay
Nắng rụng mỏng , dày... góp nhặt lưa thưa
Một năm ,nhẩm tính bốn mùa
" Ngọn cỏ gió đùa" về chốn xa xôi

Thơ anh đẫm chất bồi hồi
Lãng mạn đất trời cánh gió đi hoang
Đôi chân giẫm bóng mây ngàn
Hoa nở rồi tàn qui luật tự nhiên

Xót xa, nằm ngủ bên hiên
Rối rắm ưu phiền dằn vặt trăng sao
Âm thanh đọng chút ngọt ngào
Cay đắng xé rào ngồn ngộn vời đau

Thơ anh thơ thẩn ...chiều nào?
Chiếc lá thì thào to nhỏ , nhỏ to
Hàng cây chải tóc ngày thơ
Con nhện chực chờ thả mấy sợi tơ?

Ngôn từ cảm xúc vô bờ
E ấp từng giờ trang giấy tinh khôi
Ô hay , nét mực không lời!
Vật đổi sao dời thơ mọc cánh bay
Ngày 9/10/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized