Khúc Tự Tình

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Mượn chút gió thả hồn bay phiêu lãng
Để tâm mình tỏa rạng giữa trời cao
Níu hương yêu quyện khúc hát ngọt ngào
Bờ môi thắm hòa trao tình nghĩa nợ.

Nụ hôn sẽ ngất ngây niềm thương nhớ
Thỏa mơ hồng dang dở bấy lâu nay
Bởi duyên tơ trĩu nặng đã dâng đầy
Mong hạnh phúc đắm say tràn mộng đẹp.

Vầng mây trắng vờn con tim sắt thép
Như chập chờn muốn khép cửa lòng tôi
Những đắng cay nếm trải quá nhiều rồi
Nên cõi dạ ngại rơi vào luyến ái.

Bao cảm xúc cuồng si dường điên dại
Và âu lo sợ tê tái lòng sầu
Quá khứ buồn em chẳng thể quên mau
Đành nín lặng úa nhàu đời xuân sắc.
1/1/2018
Chưa phân loại
Uncategorized