Khúc Tự Tình

Tác giả: VÕ QUANG HÂN & NHIỀU TÁC GIẢ

(Bài Xướng)

Đã bảo đừng yêu khổ luỵ mà
Duyên nồng đứt đoạn tủi thân ta
Nhiều đêm đắm đuối hình trinh nữ
Lắm buổi mê say dáng ngọc ngà
Hạnh phúc bao lần luôn mỏi mệt
Ân tình một thuở mãi xa hoa
Đường xưa mải miết sầu đơn lẻ
Chỉ được trời ban tính thật thà.

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 26 - 02 - 2017

******************************

YÊU DẠI KHỜ

(Bài Họa)

Vì yêu chẳng tính ngại suy mà...
Bận trách hôm hờn tủi mỗi ta
Chán kẻ mơ tình đen nghĩa bạc
Sầu ai bỏ nắng mật trăng ngà
Còn đâu một chữ tình như biển
Để sớm hai lòng phận ngỡ hoa
Chớm nở mau tàn tim đẫm lệ
Lời xưa mặn đắng nhủ thôi thà...

CỎ MAY

******************************

TỰ ẨM

(Bài Họa)

Thề xưa vẫn đượm thế cơ mà
Giữa tiệc phân kỳ chỉ có ta
Rượu đã thừa tanh vài mẩu cá
Mồm chưa đủ bóng một ly ngà
Không mồi chén sạch hai làn quả
Hết mực tô quàng nửa lẵng hoa
Bởi nhạt phèo duyên mùi nước lã
Tình suông gói lại quẳng đi, thà..

TUYẾT SƯƠNG - 26/02/2017

******************************

THẤT VỌNG

(Bài Họa)

Hôm nào đã hẹn gặp nhau mà
Lạ lắm sao người chẳng thấy qua
Ngõ hẹn trăng tàn nơi vách đá
Chờ mong liễu héo rũ thân ngà
Chàng nay bỏ bến vui thuyền lạ ...
Có lẽ quên tình bởi tại xa ...
Khắc khoải lòng Em buồn nẫu dạ
Thôi đành khép lại tánh thiệt thà.

TRẦN THANH THẢO

******************************

TỰ TÌNH

(Bài Họa)

Đường yêu lắm khổ biết cho mà
Cũng tại do đời mới bỏ ta
Má đỏ vai mềm thân thục nữ
Môi hồng tóc mượt trắng da ngà
Tình kia chẳng đến nào đâu mệt
Nghĩa có đôi chừng rụng cánh hoa
Lắng đọng u buồn đêm lặng lẽ
Niềm riêng trĩu nặng mới hay là.

LÊ TRUNG LƯƠNG

******************************
THÀ

(Bài Họa)

Rằng yêu hẳn lụy vẫn kêu mà
Đứt đoạn do vì chỉ nghĩ ta
Bởi thích nhiều phen hờn giận nữ
Toàn ưa lắm bận dỗi ghen ngà
Nên làm quẩn trí sinh lời mệt
Để dạ eo sèo rã ý hoa
Ắt giãi phòng đơn mà chịu lẻ
Từ nay nói thật phải buông , thà.

NGUYỄN KHÁNG
Chưa phân loại
Uncategorized