Triết Lý Côn Trùng

Tác giả: Đặng Hoàng Vũ

Con kiến cần mẫn tha mồi
Tha lâu đầy tổ nhưng rồi ôi thiu
Tài sản dù có để nhiều
Một đời lam lũ sớm chiều gian nan

Con nhện tơ nhả dọc ngang
Giăng năm ba sợi tưởng ngàn lưới tiên
Nằm không một chổ mơ tiền
Mong sao có kẻ tự nhiên vướng vào

Dã tràng dù ở nơi nào
Cũng xe cũng đẩy cát vào biển khơi
Quanh năm chẳng được nghỉ ngơi
Cố làm không tính suốt đời phí công

Khôn ngoan phải kể lũ ong
Triệu hoa tươi đẹp chờ mong ở mình
Tri thức là vốn vô hình
Làm ra mật ngọt hữu tình không phai.

(25/9/2015)
Chưa phân loại
Uncategorized