Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trên Mặt Đất Tôi Không Sợ Điều Gì

Tác giả: Mr.Smile

Trên mặt đất tôi không sợ điều gì
Chỉ trong đêm tôi sợ một điều, vì
Tim muốn vỡ ra, anh sợ quá chừng
Những dòng thơ không thể nào viết hết…
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Tóc Bím Ngày Xưa
  • * Stlbxlđ 1659 Đông Sầu Thu - Không Đề *
  • Thơ Là Tri Kỷ
  • Có Những Ngày Bưồn Chán
  • Không Có Nơi Hoàn Hảo
  • Gửi Tặng Em Ngàn Mộng Ước Ngyên Trinh
  • Đợi Chờ
  • Gởi Lời Yêu Thương !!!
  • 10 Yêu
  • Buổi Chiều Xanh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Kimrbl
  • Bình Minh
  • Minh Nghĩa
  • Ngô Quốc Việt
  • Anh Tài Fb:antaluu
  • Nguyễn Thảo Lâm
  • Hoàng Thanh Tâm
  • Hạnh Oanh Phạm
  • Nguyên Thanh
  • Tâm Vô Lệ
©2025 - CungThuGian.com