Tiễn Và Đón Xuân

Tác giả: Minh Tuấn

Đinh Hợi đã bước lại gần
chia tay Bính Tuất tần ngần tâm tư
nhớ mùa Hạ ,nhớ mùa Thu
khúc trưa nồng thắm ,khúc ru canh dài .

cuộc đời kiếp sống vì ai
bước chông chênh để tương lai rạng ngời
nghĩa tình trong chốn sinh sôi
hiểu công cha mẹ...để rồi vì con.

mùa xuân vẫn một lối mòn
chỉ thay sắc lá, tuổi son ,dáng đời
bâng khuâng nếm trải buồn vui
cùng đong kỷ niệm, một thời bước chân.

én chao giọt nắng mùa xuân
gọi mời xứ sở trăm phần nở hoa
mưa phùn lạnh trải dặm xa
giọt mưa hay lệ làm hoa vương sầu.

tiễn mùa cũ ,đón mùa sau
tâm tư cũng nhuộm mái đầu trắng sương
Bính Tuất ta nhớ trăm đường
gieo thơ với bạn trong vườn quán thư

Hạ nồng ,chẳng bận mây mù
những vẫn thơ rượu như ru hoa Quỳnh
mùa Thu xao xuyến rung rinh
Trăng Thu say đắm chung tình bến thơ.

cầu mong Đinh Hợi vô bờ
thuyền thơ chở nặng ,bến mơ cuộc đời.
góc hồ thư quán thuyền bơi
thơ gieo hoa nở ,mây trời mãi xanh.


MINH TUẤN
Chưa phân loại
Uncategorized