Nét Đẹp Đông Phương

Tác giả: Nguyên Đỗ

Em có nét hồn nhiên trông cổ kính
Dáng kiêu sa của thiếu nữ ngày xưa
Nón bài thơ em đội những chiều mưa
Hay che ngực lúc bất ngờ gặp gỡ
Em áo trắng một ngày nào hội ngộ
Tóc đen nâu thả nhẹ đẹp như tơ
Bàn tay thon năm ngón vuốt cung thơ
Thả muôn điệu trong hồn anh xao xuyến
Em có nét dịu dàng và uyển chuyển
Bàn chân son he hé tựa trao duyên
Con chim non vừa vẫy cánh tập chuyền
Đang ríu rít trên cành cây tập nhảy
Áo dài trắng, nét đơn sơ con gái
Đất Thần Kinh làm nổi bật Đông Phương
Lúc tha hương phiêu bạt khắp muôn đường
Em nhớ giữ nét tự nhiên đài các
Lời em nói bổng trầm như tiếng nhạc
Quyện thơ anh náo nức rộn ràng tim
Dù ở đâu anh nhất định sẽ tìm
Ơ em gái nét Đông Phương cổ điển
Chưa phân loại
Uncategorized