Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trăng

Tác giả: Đinh Thu Hiền

Chàng trai trẻ đa tình
Ngậm bút làm thơ
Thấy vầng trăng ghé môi
Biết là em đã tới!

Ngoài ô cửa
Kẻ ăn mày đang đói
Mở mắt trông loảng xoảng ánh vàng
Không nhớ đó là trăng!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đồ Cũ
  • Dại Khờ
  • Nước Mắt Biển
  • Riêng Chung Mùa Hạ
  • Pha Lê
  • Biển Bờ
  • Hoài Niệm
  • Ảo Ảnh
  • Nhạy Cảm
  • Day Dứt
Thơ tương tự
  • Trăng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Trăng (Xuân Diệu)
  • Trăng (Lữ Dang - NHH)
  • Trăng (Nguyễn Tuấn Kiệt)
  • Trăng (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Trăng (Triều Sương)
  • Trăng (Hoàng Nghi)
  • Trăng (Nguyễn Như Mây)
  • Trăng (TTL)
  • Trăng (Nguyễn Quốc)
Thơ bạn muốn xem
  • Một Mảnh Vườn Thơ
  • Dại Khờ
  • Lời Gọi Em Chim Nhỏ
  • Về Thăm Quê Em
  • Đi Ngang Qua Tòa Khâm-sứ
  • Truờng Áo Tím
  • Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp -25
  • Quãng Đời Vé Số Cầm Tay
  • Khóc Hàn Mặc Tử
  • Ngựa Con Của Mẹ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bông Bí Vàng
  • Nguyễn Tuấn Kiệt
  • Mr.Smile
  • Ttng- Trần Tuấn Ngọc
  • Thái San
  • Thảo Vân
  • Nguyễn Thái Sơn
  • Cổ Ngư
  • Ngô Thiên Tú
  • Trần Tế Xương
©2025 - CungThuGian.com