Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trăng Yêu

Tác giả: Ngược Miền Thương Nhớ

Tọa trên vườn hằng một bóng kiêu
Giữa áng nguy nga thật giống kiều
Làn thu thủy bỗng làm ta khát
Nét ngọc ngà chợt để tớ phiêu
Họa đôi nét diễm say nồng hạ
Đàn một cung hoa mộng thắm chiều
Ơi người lãng tử xa nào thấu
Chẳng một lời thề vẫn mãi yêu.
By: Hà Thiên Trang (PTDH)
Date: 30/04/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cơn Mưa Bất Chợt
  • Lặng Nhớ
  • Em Sợ Lắm Những Câu Thơ Anh Viết
  • Chúc Xuân Hạnh Phúc
  • Xướng Hoạ Minh Hương 16
  • Ngẩn Ngơ
  • Hửng Nắng
  • Bâng Khuâng Ngọn Gió Bên Thềm
  • Màn Đêm
  • Chỉ Mình Ai Hiểu Khúc Tương Tư
Thơ tương tự
  • Trăng Yêu (Phuong Vuong)
Thơ bạn muốn xem
  • Hư Vô Trong Ta
  • Chẳng Bao Giờ Vơi
  • Thế Chiến Lược
  • Nỗi Buồn Cô Đơn
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1365)
  • Chiều Trên Dòng Seine
  • Cạn Chén Xuân
  • Roi Khuyển Cẩu
  • Mắt Biếc ( Có Chàng Trai Viết Lên Cây )
  • Anh Sẽ Mở Một Phiên Tòa Sơ Thẩm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Triều Âm
  • Hàn Lệ Nhân
  • Văn Cao
  • Thiên Nhất Phương
  • Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng
  • BS.Bạch Liên
  • GQM - Thúy Lan
  • Trần Thế Phong
  • Hồng Dương - Mai Thảo
  • Hoàng Dũng Sỉ
©2025 - CungThuGian.com