Trắng Xoá

Tác giả: Đặng Anh Tuấn

Nhớ về em mỗi độ xuân đang chín
Con phố thẫn thờ phủ trắng hoa sưa
Những kỷ niệm ghi dấu biết bao mùa
Đã cùng em theo hương hoa xa khuất

Nghiêng con nắng tháng ba về chất ngất
Níu khung trời trong lưu luyến mông lung
Rét nàng Bân góp thêm vẻ lạnh lùng
Thương chốn cũ hoa sưa về trắng xóa

Mưa xuân nhẹ xuyên ngang từng kẽ lá
Cụm chùm bông lơ lửng tựa như mây
Giữa mênh mông thương nhớ rụng rơi đầy
Chân đếm bước thẫn thờ ôm quá khứ

Phủ màu trắng ông trời buồn tư lự
Chẳng làm nhòa mất nét nụ hoa xinh
Cánh chim kia lặng lẽ cho riêng mình
Tìm tổ ấm mặc hồn tôi ở lại…

Đ.A.T.
Chưa phân loại
Uncategorized