Trang Sử Cuộc Đời

Tác giả: Diệu Nguyễn

Những ai sống mà cứ hoài toan tính
Mưu hại người nhầm trục lợi về tay
Khi lương tâm đối diện với đêm dài
Sao tránh khỏi lòng lo âu, thấp thõm

Dù rằng thế nhiều người vẫn ghê gớm
Dẫm đạp nhau bất chấp cả luật trời
Rồi hài lòng với thành quả cơ ngơi
Chiếm đoạt được từ máu xương kẻ khác

Họ đâu biết cuộc đời như canh bạc
Hết vận thời phần số sẽ đủi đen
Huống hồ chi với nhân cách thấp hèn
Sao vớ được bàn tay nào cứu rỗi

Đồng tiền vốn chẳng làm gì nên tội
Do người ta vì đấy hóa điên rồ
Tự biến mình thành một kẻ bộc nô
Rồi cứ thế mặc lòng tham sai khiến

Hãy chọn cách khi viết lên câu chuyện
Của đời mình lưu truyền lại cháu con
Dù thời gian mọi thứ bị mài mòn
Nhưng trang sử sẽ còn... và mãi mãi....

11/5/2018
Chưa phân loại
Uncategorized