Trăng Đổ

Tác giả: Thúy Lan

Ảo ảnh đêm nao vừa thấp thoáng
Tim tê lạnh cóng nhịp trùng phùng
Dạ đau như cắt từng giây lẻ
Thời khắc hư vô đến tận cùng

Định mệnh phải không yêu dấu ơi ?
Hay Anh trêu ghẹo thảy người đời !
Thoảng nghe phút đãi bôi đen trắng ,
trốn nửa kiếp còn ... tìm thảnh thơi ?

Đời em một phiến nghìn dâu bể
Tự khúc tình trần gửi cõi mơ
Yêu dấu Anh ơi ! Em lệ vẫn ...
Phút Trăng chối bóng, đẫm bơ vơ

ANH neo trên biển tình thơ
Là em xuôi mái chèo mơ một đời
Neo ANH giữa trái tim côi
Là em gác mái chèo thôi ngược dòng

Thúy Lan
Chưa phân loại
Uncategorized