Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trăn Trở

Tác giả: Nguyễn Tâm

Giựt mình tỉnh giấc giữa canh thâu
Tính chuyện tương lai lại thiệt rầu
Tuổi đã trung niên danh chẳng có
Trai thời sự nghiệp ở nơi đâu
Mai rày cưới vợ lo sao xuể
Mốt nọ có con nghĩ nhức đầu
Vận số kém may đầy trắc trở
Thôi đành cam chịu kiếp tằm dâu !

08 -17 - 2011
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tình Yêu Cách Trở
  • Chùm Thơ Kỉ Niệm
  • Thu Vắng Em
  • Ghen
  • Viết Thơ Tình Cho Tôi
  • Xuân Muộn
  • Nhớ Tết Quê Em
  • Nhớ Mùa Nước Nổi
  • Tìm Cố Nhân
  • Mưa Tuyết
Thơ tương tự
  • Trăn Trở (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Trăn Trở (TamMuội)
  • Trăn Trở (Trần Minh Hiền)
  • Trăn Trở (Thiết Dương)
  • Trăn Trở (Nguyên Hữu)
  • Trăn Trở (Lưu Vĩnh Hạ)
  • Trăn Trở (Phạm Cao)
  • Trăn Trở (Nguyên Đỗ)
  • Trăn Trở (Âu Tú Vân)
  • Trăn Trở (Trần Hậu)
Thơ bạn muốn xem
  • Chia Hai 2
  • Nói Với Chuá
  • Đi Học
  • Virus Vũ Hán
  • Đề Nghị Giải Pháp Đồng Hoa Hậu Cộng Đồng 2023 (Co-winners)
  • Chén Rượu Đôi Đường
  • Hoàng Hôn Nỗi Nhớ
  • Tôi !
  • Nỗi Chờ Mong
  • Sáng Miên Man...
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bạch Xuân Phẻ
  • Tạ Thăng Hùng
  • Triệu Nguyên Tâm
  • {tl}
  • Minh Long
  • Hienquangnam1982
  • Xóm Đồng
  • Nắng Chiều
  • Tranthingocxuan
  • Việt Hùng
©2026 - CungThuGian.com