Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trăn Trở (!)...

Tác giả: Thiết Dương

TRĂN TRỞ

Khói vỡ đầy sông cảnh mịt mờ
Môi này rượu ấy bẽ bàng thơ
Đìu hiu liễu rủ sầu trăng nhớ
Lạnh lẽo dòng trôi tủi bến chờ
Sóng đã về theo lời biển gọi
Đêm còn thức gửi giọt đàn mơ
Vì bao ước hẹn hoài dang dở
Của những mùa yêu quá dại khờ

Thiet Duong _22/3/2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mùa Hạ Cho Em
  • Vấn Thiên
  • Ánh Lửa Diêm
  • Mộng Cảm
  • redirect
  • Chúc Xuân- Mừng Em
  • Trước Thềm Xuân
  • Hoàng Hôn Giáng Sinh
  • Khúc Cuối
  • Con Rồng Cháu Tiên
Thơ tương tự
  • Trăn Trở (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Trăn Trở (TamMuội)
  • Trăn Trở (Trần Minh Hiền)
  • Trăn Trở (Thiết Dương)
  • Trăn Trở (Nguyên Hữu)
  • Trăn Trở (Lưu Vĩnh Hạ)
  • Trăn Trở (Phạm Cao)
  • Trăn Trở (Nguyên Đỗ)
  • Trăn Trở (Âu Tú Vân)
  • Trăn Trở (Trần Hậu)
Thơ bạn muốn xem
  • 691 - Vịnh Lan
  • Tình Thắm Chặt Ngàn Đời
  • Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp -10
  • Đời Nhiều Con
  • Con Đường Đang Tự Bước Đi
  • Gái Thời Đại.
  • Đêm Thu 3
  • Mùa Nắng
  • Tú Bà Mụ Buôn Người (Bài Xướng Vịnh Kiều 6)
  • Miền Thương
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vũ Hội
  • Mặc Tiêu Phong
  • Học Trò Nhỏ
  • Thanh Thanh Ngọc
  • Kimrbl
  • Bình Minh
  • Minh Nghĩa
  • Ngô Quốc Việt
  • Anh Tài Fb:antaluu
  • Nguyễn Thảo Lâm
©2026 - CungThuGian.com