Buông Cho Nhẹ Lòng

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Nếu tình đã sang ngang không chung lối
Thôi đành buông tiếc nuối được ích gì
Níu kéo hoài cho lệ đẫm vành mi
Nhưng đâu thể ôm ghì duyên ái vỡ.

Dẫu lưu luyến cũng không tròn duyên nợ
Bởi hết rồi dang dở mới chia phôi
Xót xa chi tất cả vốn ý trời
Dù dịu ngọt bờ môi còn vương vấn.

Cứ phải sống mặc kiếp người lận đận
Nghĩa phai nhòa chớ hận uất trách than
Bởi nồng ân ngày ấy đã phai tàn
Nên vụt mất li tan mình hai ngả.

Nhưng cảm xúc yêu thương sao vội vã
Thoáng làm ta nghiêng ngả giữa cuộc đời
Ôm nỗi niềm ghìm chặt trái tim côi
Vòng tay lỏng thả trôi bao hẹn ước.
9/9/2017
Chưa phân loại
Uncategorized