Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trăn Trở 2

Tác giả: Thiết Dương

TRĂN TRỞ 2

Giữa bến cô đơn gặm quả sầu
Con thuyền lữ thứ biết về đâu
Hờn cung nhạc ấy chưa hòa nhịp
Giận sắc hoa kia cũng đổi mầu
Có phải em khờ theo ngõ cụt
Hay vì ta ngốc lạc rừng sâu
Giờ đôi hướng biệt lòng trăn trở
Nghĩ đến tương lai bạc mái đầu.

Thiet Duong _06/3/2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mùa Hạ Cho Em
  • Vấn Thiên
  • Ánh Lửa Diêm
  • Mộng Cảm
  • redirect
  • Chúc Xuân- Mừng Em
  • Trước Thềm Xuân
  • Hoàng Hôn Giáng Sinh
  • Khúc Cuối
  • Con Rồng Cháu Tiên
Thơ tương tự
  • Trăn Trở (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Trăn Trở (TamMuội)
  • Trăn Trở (Trần Minh Hiền)
  • Trăn Trở (Thiết Dương)
  • Trăn Trở (Nguyên Hữu)
  • Trăn Trở (Lưu Vĩnh Hạ)
  • Trăn Trở (Phạm Cao)
  • Trăn Trở (Nguyên Đỗ)
  • Trăn Trở (Âu Tú Vân)
  • Trăn Trở (Trần Hậu)
Thơ bạn muốn xem
  • Đôi Vai Mười Tám
  • Hoa Bưởi
  • Đền Angkor Wat
  • Mưa Lòng
  • Khóe Sầu Buông
  • Tình Yêu Vụng Dại
  • Cô Giáo Của Em
  • Cách Ly Vì C0vid
  • Mãi Là Niềm Đau
  • Ta Còn Gì Cho Nhau
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyên Phong
  • Thúc Sinh
  • Phạm Nguyễn Như Anh
  • Tâm Vô Hối
  • Nguyễn Thanh Khê
  • Lưu Trọng Lư
  • Nguyễn Thị Giáng Châu
  • Bình Trần
  • Mặc Giang
  • Hoàng Quang Thuận
©2026 - CungThuGian.com