Trầm Lắng

Tác giả: Hoanghoon

TRẦM LẮNG

Tóc thêm bạc trắng nghĩ chi nhiều
Một kiếp trôi qua mấy bận yêu
Yêu cảnh thiên nhiên trời đã tặng
Mọi vật quanh ta đẹp mỹ miều

Có buồn có trách cũng thế thôi
Ngày qua cảm nhận đã say rồi
Chợt tỉnh cơn mê khi tiếc nuối
Khi lòng hớn hở thấy nguồn khơi

Ngồi đây suy nghĩ lại bản thân
Những thứ đơn sơ bỗng thật gần
Không còn háo hức như xưa nữa
Ngõ hồn trầm lắng nhẹ bước chân

Nực cười thiên hạ cứ bon chen
Đua sức phơi ra phận sang hèn
Trong ai ý tưởng cùng san sẻ?
Sáng niềm hy vọng giữa khoảng đen!

05.08.18
hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized