Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trả Lời Tôi

Tác giả: Mr.Smile

Trả lời tôi, hỡi con người vui vẻ
Bài hát của anh sao lắm đau buồn?
Thế tại sao, hỡi con người buồn bã
Ngươi lấy đâu ra những bài thơ vui?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Để Bóng Ai
  • Vần Thơ Chưa Gửi
  • Vườn Ngoại Ô
  • Khi Anh Đến
  • Tôi Hiểu Rằng Mọi Thứ Đều Khác Nhau Và Có Thực
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1902)
  • Thiếu Nữ Mộng Mơ
  • Hò Hẹn
  • • Em Gái Mưa (2) •
  • Mưa Bụi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phan Ni Tấn
  • ToAnPhong
  • Hoa Tím
  • TamMuội
  • Phùng Nguyện
  • Kiều Mỹ Dung
  • Pi Rùa
  • Huỳnh Văn Nghệ
  • Úc Châu
  • Tản Đà
©2026 - CungThuGian.com