Trả Lại Tôi

Tác giả: Ngọc Quang Hà

Trả lại tôi những vần thơ đã viết.
Những âm từ da diết gửi tình xưa.
Ánh nắng vàng chát chúa buổi ban trưa.
Đường đất đỏ cơn mưa hè quạnh vắng.

Trả lại tôi những đêm dài thức trắng.
Chơi ghép vần lẳng lặng giữa đêm khuya.
Gửi gắm tình bao đắng ngọt sẻ chia.
Vào tập giấy không bìa trên giá nhỏ.

Trả lại tôi vòng tay và nỗi nhớ.
Những dỗi hờn vô cớ giận vu vơ,
Đêm góc tối chờ ai đến thẩn thờ.
Những thờ ơ ai vô tình mang lại.

Trả lại tôi tóc thơm mùi hoang dại.
Những ngập ngừng e ngại tuổi ô mai.
Mối tình trao bao năm tháng trải dài.
Dòng khắc khoải lưu hoài trong ký ức…

0h30’ ngày 12/ 05/ 2015
Chưa phân loại
Uncategorized