Tác giả: Lê Cảnh Tiến
TRẢ HẾT CHO NGƯỜI
(TNĐ- TVN)
Tay cầm chỉ rối mộng lòng đau
Bỏ gánh rời quê trả muộn sầu
Ngày tháng đợi mong người chẳng biết
Sớm chiều thương nhớ kẻ nào đâu
Thay trăng oán hận tình sau trước
Đổi gió hờn ghen nghĩa cuối đầu
Bày biện mãi thêm nhiều khổ lụy
Tay cầm chỉ rối mộng lòng đau ...
Nghịch :
Đau lòng mộng rối chỉ cầm tay
Lụy khổ nhiều thêm mãi biện bảy
Đầu cuối nghĩa ghen hờn gió đổi
Trước sau tình hận oán trăng thay
Đâu nào kẻ nhớ thương chiều sớm
Biết chẳng người mong đợi tháng ngày
Sầu muộn trả quê rời gánh bỏ
Đau lòng mộng rối chỉ cầm tay ./.
Lê Cảnh Tiến 07/04/2018
(TNĐ- TVN)
Tay cầm chỉ rối mộng lòng đau
Bỏ gánh rời quê trả muộn sầu
Ngày tháng đợi mong người chẳng biết
Sớm chiều thương nhớ kẻ nào đâu
Thay trăng oán hận tình sau trước
Đổi gió hờn ghen nghĩa cuối đầu
Bày biện mãi thêm nhiều khổ lụy
Tay cầm chỉ rối mộng lòng đau ...
Nghịch :
Đau lòng mộng rối chỉ cầm tay
Lụy khổ nhiều thêm mãi biện bảy
Đầu cuối nghĩa ghen hờn gió đổi
Trước sau tình hận oán trăng thay
Đâu nào kẻ nhớ thương chiều sớm
Biết chẳng người mong đợi tháng ngày
Sầu muộn trả quê rời gánh bỏ
Đau lòng mộng rối chỉ cầm tay ./.
Lê Cảnh Tiến 07/04/2018
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Chờ (Nguyễn Tấn Hưng)
- Chờ (Hoài Nhớ)
- Chờ (Kha Hán Quân)
- Chờ (Ngọc KTS)
- Chó (Trần Khiêm)
- Chờ (Đuyên Hồng)
- Chờ (Nvpk)
- Chờ (Trần Mạnh Hùng)
- Chờ (Thanh Tùng)
- Chờ (Trần Bảo Kim Thư)