Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trả Hết Cho Đời

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Em đi cách biệt mấy phương trời
Khắc khoải đêm ngày giấu lệ rơi
Lắm buổi lòng than nào có nỗi
Nhiều hôm tiếng khóc chẳng thành lời
Ân tình bạc bẽo niềm riêng cạn
Kỷ niệm âu sầu mộng ước vơi
Lạnh lẽo canh dài ai thấu hiểu
Trần duyên nghiệt ngã trả cho đời.

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 02 - 10 - 2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Men Tình
  • Thơ Tình Người Lính Biển
  • Ai Cho Tôi Tình Yêu?
  • Lỗi Hẹn Một Cuộc Tình
  • Đường Đến Vinh Quang
  • Phận Hẩm
  • Hoài Nhớ
  • Ước Nguyện
  • Lời Thơ Cuối Cho Em
  • Cầu Trời
Thơ tương tự
  • Trả Hết Cho Em (Đoàn Văn Nghiêu)
  • Trả Hết Cho Em (Hồng Dương)
  • Trả Hết Cho Người (Chu Thị Thúy Nga)
  • Trả Hết Cho Người (Hồng Dương)
  • Trả Hết Cho Nhau Trọn Một Lần (Nguyễn Thành Sáng)
  • Trả Hết Cho Đời (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Hôn Hôn Hoàng
  • Ngày Tôi Lấy Chồng
  • Nỗi Lòng Tôi
  • Dáng Thu
  • Tình Thơ !!!
  • Phải , Ai Kêu Tôi !
  • 193. Biển Vắng Đơn Côi
  • Đà Nẵng Xưa Và Nay
  • Mưa Nắng
  • Ngược
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phan Cửu Long
  • Percy Bysshe Shelley
  • Hoàng Vũ
  • Phong Trần
  • Oanh Oanh
  • Trần Thị Mai Khoa
  • Trịnh Cẩm Lệ
  • Lê Minh Quốc
  • Thái Thăng Long
  • Mai Trắng
©2026 - CungThuGian.com