Trả Cho Đời

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Tôi trả cho đời bao khắc khoải
Lo âu, toan tính mãi khôn nguôi
Trả lại cho đời ôi những đãi bôi
Lọc lừa, gian dối nhỏ nhoi hẹp hòi.
**********
Tôi trả cho đời tị hiềm ganh ghét
Những bon chen mặt đẹp lòng thô
Dành giựt chi những ảo ảnh nhấp nhô
Đời mâu thuẩn, vẫn cười khô- không lệ
************
Trả lại cho đời, giấc mơ đến trễ
Buông lỏng, hững hờ ôm lâý chữ không
Không bon chen, tranh chấp, hận thù,
Yêu vạn vật yêu mình thôi… đã đủ!
******
Tôi trả cho đời tình tôi ấp ủ,
Để được nhẹ nhàng chỉ ôm đủ bình an.
Để thảnh thơi dứt bỏ hết hoang mang,
Xa danh, lơị, cầu thanh nhàn vui sống.
21/02/2011
Chưa phân loại
Uncategorized