Tổn Thương

Tác giả: Phùng Mạnh Tiếp

Có nhiều điều giả dối
Anh biết mà vờ như chẳng thấy
Bởi nói ra, khuyên em liệu được gì đây
Hay nhận lại là điều tổn thương cho riêng mình.
.
Đã chẳng là gì thì không nên thanh minh
Về ngày xưa một thời tưởng là nhân tình vụng trộm
Nhưng rồi đến một sớm
Anh chìm trong nỗi đau.
.
Em đã dối anh trong bao lâu
Sao với anh vẫn khờ dại không hề biết
Vẫn một lòng đắm say tha thiết
Yêu điên dại đến thật lòng.
.
Từ mai ngủ dậy chẳng phải nhớ mong
Chẳng cần quan tâm, chẳng sợ ai đó hờn dỗi
Cứ thản nhiên vờ câm không biết nói
Như vậy sẽ không còn thấy những tổn thương./.
26/3/2018
Chưa phân loại
Uncategorized