Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tổn Thương

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Tự nhiên cảm thấy rối bời
Tim đau chẳng nói nên lời nữa đây
Người ta vui vẻ hăng say
Bên người hạnh phúc đắng cay trao mình

Duyên nợ sao chẳng hữu tình
Nỗi sầu vương mãi riêng mình nặng mang
Ai người trao những dối gian
Để cho tôi nhận muôn ngàn đắng cay.

15/2/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Tổn Thương (Phùng Mạnh Tiếp)
Thơ bạn muốn xem
  • Đau Lắm Anh
  • A--- Chẳng Trách Con Đò
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2025)
  • Mang Buồn Đi Đổi Cái Vui
  • Singapore Sự Chuyển Tiếp Giữa Ngày Và Đêm
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1193)
  • Cái Vòng Lẫn Quẫn
  • Đông
  • Anh Biết Mà Em
  • Nhờ Ad Đặt Tên Hộ Nhé
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Thái Sơn
  • Cổ Ngư
  • Ngô Thiên Tú
  • Trần Tế Xương
  • CHÂU NAM KIM MINH (KIM MINH)
  • Sông Hương
  • Luuly
  • Phùng Quán
  • Đuyên Hồng
  • Hồ Dzếnh
©2025 - CungThuGian.com