Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi tự đến, rồi ra đi cũng thế

Tác giả: Mr.Smile

Tôi tự đến, rồi ra đi cũng thế
Tôi chịu mọi điều trách nhiệm về tôi
Về cái khôn, cái dại của con người
Lạy Chúa tôi! Chuyện đã xảy ra rồi.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Chẳng Biết Làm Sao
  • Hương Trinh
  • Mưa Phố
  • Lá Vàng Rơi
  • Đời Cứ Gõ Mãi Những Hồi Chuông Khắc Nghiệt...
  • Tình Hóa Rêu Phong
  • Ngày Xa Mẹ
  • Cõi Riêng Ta
  • Tình Tôi
  • Nhớ Chiều Thu Hà Nội
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tuệ Tâm
  • Hoài Điệp Hạ Phương
  • Hàn Phong
  • Tuyết Sơn Phi Hồ
  • Khương Thuỵ Phùng
  • Võ Chí Hiệp 0977666098
  • Lê Hân
  • Định Hải
  • Ngô Quí Trung
  • Nghi_luc
©2026 - CungThuGian.com