Tôi Vẫn Nhớ

Tác giả: Thiên Ân

“ TÔI VẪN NHỚ”

Cảm xúc từ bài “ TÔI VẪN NHỚ” của nhạc sĩ Ngân Giang.

Bao năm lặng lẽ đi qua

Lòng tôi ôm nhớ thiết tha một người

Dìu trong bóng mát tìm vui

Vu vơ trăm chuyện cuộc đời bâng quơ

Trăng sao hò hẹn đợi chờ

Ngủ yên trong cõi mịt mờ thâm sâu

Ngày đi cho nước mắt chao

Những đêm trở giấc nghẹn ngào chân mây

Đếm sao một thuở đan tay

Se duyên kết tóc đêm cài tình yêu

Gọi tên khoảnh khắc quạnh hiu

Mắt anh rớm lệ trái nghèo rụng rơi

Một mình nhặt bóng thơ trôi

Suy tư dệt mộng lội bơi mặc tình

Ngày dài vỗ cánh thênh thênh

Đau thương chuốc lấy lênh đênh kiếp bèo

Ca dao câu chữ gieo neo

Dòng đời năm tháng trăng treo đầu giường

Trắm cay nghìn đắng ngập đường

Nhớ ai,ai nhớ ai thương đời mình?

Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized