Tôi Vẫn Nhớ !

Tác giả: Đã Bao Thu Rồi !

đã bao thu rồi tôi vẫn còn thương .
( nơi làng quê )
tình xa kĩ niệm , mãi còn vấn vương
đã lâu lắm rồi , thu vàng cách trở
tình trái ngang tình , bào táp , duyên thề .

tình xa lặng lẽ , mộng tinh , tri kĩ !
tình, trong xa xôi , tình muôn ngàn lối
dấu bước chiều hoang , tình vẫn hẹn hò .
chở nổi U-buồn mãi mãi trong ta .

còn nhiều thu lá , hoa màu diệu vợi .
N ngở hoài mơ , tỏ nẽo đôi đời .
lệ rơi , ngang trái , thay lời lầm lở !
trúc cả tâm tư , tha thiết , giữ lời .

ngày đả qua rồi, nhửng phút giây tơ .
lá vàng sương phủ , con đường vắng mơ .
xác xơ , gió cuộn , se từng cuốn lá .
hẹn ở ngày nay , mãi mãi nghìn sau !


Monday, October 14/2019
Chưa phân loại
Uncategorized