Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Vẫn Là Tôi

Tác giả: Diệu Nguyễn

Tôi vẫn là tôi của mọi khi
Dẫu ai thương ghét cũng cười khì
Đôi lúc cũng hơi buồn một tý
Nhưng rồi nghĩ lại.... chấp làm chi....
13/7/1026
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nỗi Lòng Con Trẻ
  • Trân Trọng
  • Em Ổn Mà!
  • Ước Mơ !
  • Đêm Chênh Chao !
  • Nơi Tình Yêu Bắt Đầu
  • Hoài Công
  • Bao Giờ Nghiệp Vơi
  • Ôm Ấp Nỗi Đau
  • Niềm Tin Khi Yêu
Thơ tương tự
  • Tôi Vẫn Là Tôi (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Tôi Vẫn Là Tôi (Donna Mai Hồng Thu)
  • Tôi Vẩn Là Tôi (VVKH)
  • Tôi Vẫn Là Tôi. (Tường Minh)
Thơ bạn muốn xem
  • Mơ Trăng
  • Cái Chữ Yêu
  • Trái Sầu Riêng
  • Dự Đám Cưới
  • Bao Giờ Không Bao Giờ
  • Vượt Biển
  • Hương Tình Mùa Đông
  • Bến Kỉ Niệm
  • Hoa Tím
  • Máy Bay Bà Già
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phan Thị Hoài Thanh
  • Lưu Vinh Hạ
  • HOÀNG NHẠN
  • Khuynh Thành Thu Ý
  • -N3- Nguyễn Ngọc René - Phạm Thành
  • Hoàng Cầm
  • Bob Dylan
  • Thu Trần
  • Nguyễn Thanh Hải
  • Hà Giả Ngạn
©2026 - CungThuGian.com