Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Ước

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Tôi chỉ ước mình là hạt mưa
Vui đùa nắng gió mãi đong đưa
Đâu màn nhân thế đua tranh nữa
Chẳng bận trần gian lắm dối lừa.
Nếu cuộc đời này cho chọn lựa
Thì rằng kiếp sống nhẹ nhàng chưa.
Vô thường huyễn cảnh làm sao hứa
Tôi chỉ ước mình là hạt mưa.
11/4/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Tôi Ước (Khánh Thụy Vy)
  • Tôi Ước (Vua Của Thế Gian)
  • Tôi Ước (Xuân Nguyễn (Www.facebook.com/ntxuanpg))
  • Tôi Ước (Âu Tú Vân)
  • Tôi Ước Mong ! (Khương Thuỵ Phùng)
  • Tôi Ước... (Thiên Hùng)
Thơ bạn muốn xem
  • Graffiti
  • Vườn Trời
  • Biển Hát
  • Những Sự Đời!
  • Hoa Lục Bình
  • Viết Cho Người Đàn Ông Không Phải Của Em
  • Mùa Thu Và Nỗi Nhớ
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1469)
  • Lưu Luyến
  • Chiều Cuối Tuần
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phù Dung
  • Bạch Tiểu Phụng
  • Phạm Thị Diễm Hương
  • Tran Quynh
  • Trần Như Chuyện
  • Nguyễn Phan Nhật Nam
  • Thanh Phong Thi Sĩ
  • Tất Tử Lợi
  • Phôi Pha
  • Nguyễn Thái
©2025 - CungThuGian.com