Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Ước

Tác giả: Xuân Nguyễn (Www.facebook.com/ntxuanpg)

Tôi ước hạt mưa trôi nổi nhớ,
Để không còn nhớ những ngày xưa,
Tháng ngày hẹn ước, thề son sắc,
Đâu mất tiêu rồi, giọt lệ thưa.
27/5/2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Rơi
  • Giấc Ngủ Say
  • Rêu
  • Tưởng Nhớ
  • Làm Sao?
  • Thả Hồn
  • Có Nhớ Ta?
  • Khi Biết Yêu
  • Ngày Anh Đi
  • Ngày Mới
Thơ tương tự
  • Tôi Ước (Khánh Thụy Vy)
  • Tôi Ước (Vua Của Thế Gian)
  • Tôi Ước (YÊU THOÁNG QUA)
  • Tôi Ước (Âu Tú Vân)
  • Tôi Ước Mong ! (Khương Thuỵ Phùng)
  • Tôi Ước... (Thiên Hùng)
Thơ bạn muốn xem
  • Đâu Rồi Chùa Xưa(?)
  • Rượu Và Em
  • Về Thăm Kỉ Niệm
  • Cười Ra Nước Mắt.
  • Về Đi Em, Vườn Hạnh Phúc
  • Tiếc Thương
  • Lời Mẹ
  • Như Trạm Thu Phát Sóng Gặp - Năng Lượng
  • Nhớ Mẹ Hát Dân Ca
  • Ta Lạc Hồn Thơ !
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hữu Tình (Bùi Văn Tình)
  • Giang Nam
  • Thi Hạnh
  • Lưu Kỳ Linh
  • Nguyễn Khắc Thiện
  • Vũ Kim Thanh
  • Đức Trí Quế Anh
  • Kha Trần
  • Như Khuyên
  • NhàQuê
©2026 - CungThuGian.com