Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Thích Phật Thích Ca Mâu Ni

Tác giả: Mr.Smile

Tôi thích Phật Thích Ca Mâu Ni không phải
Ông có hết tất cả -Nên phải đi tìm
Chân lý - là cái vốn có của tự nhiên
Nhìn đôi én trao tình trên bầu trời kia kìa...!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Mười Điều Khuyến Tu
  • Đời Phù Du
  • ...tự Tại...
  • Vàng Phai Mấy Độ
  • Gió Mùa Đông
  • Đoản Khúc Xi
  • Bạn Đi Rồi Còn Ta…
  • Rộng Rãi
  • Kẻ Sĩ, Cây Đàn
  • Chẳng Biết Đầy Vơi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hàn Yên Tử
  • Hàn Quỳ
  • Trần Hữu Hoàng
  • Nguyễn Nhật Quỳnh
  • Người Viết Thơ Đau
  • Bảo Lâm
  • Nghi Bình
  • Hàn Vũ
  • Liên Hương - Lê Phú Hải
  • ĐỒNG XANH THƠ SÀI GÒN
©2025 - CungThuGian.com