Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Nợ

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Nợ ai một tấm chân tình
Nợ bao giờ hết cho mình thảnh thơi
Giờ còn lại nữa cuộc đời
Nợ ai xin trả đến hơi thở tàn

Để không còn phải nặng mang
Nợ hoài khó trả... bình an đâu còn
Dạ sầu ủ rũ héo hon
Nợ tình , nợ nghĩa ăn mòn xác thân

Ngày đêm khắc khoải bần thần
Nợ người suốt kiếp ...nghĩa ân ghi lòng.
27/1/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Tôi Nợ Em (Nguyễn Thành Sáng)
  • Tôi Nợ Em Một Chiều Liên Hương Biển (Trần Phạm Minh Tuấn)
  • Tôi Nói Hết Chuyện (Mr.Smile)
  • Tôi Nói Rằng: Điều Này Sẽ Tới. (Mr.Smile)
  • Tôi Nói Với Tôi (Đỗ Mỹ Loan)
  • Tôi Nói Đến Một Người Thật Phi Thường Một Thuyền Trưởng Thật Sự (Mr.Smile)
Thơ bạn muốn xem
  • Con Gái
  • Mưa Chiều Viễn Xứ
  • Dù 2
  • Dư Âm
  • Gánh Ngọt Quê Tôi
  • Quê Người Chẳng Biết Chút Mùa Xuân
  • Xuân Thu Ngữ
  • Phía
  • Có Những Lúc
  • Cuối Thu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phương Triều
  • Nguyễn Quang Long
  • Đông Tảo
  • Nguyễn Thị Minh Thủy
  • Nguyễn Văn Thái
  • TTL
  • VUHUNGVIET
  • GM. NGUYỂN ĐÌNH DIỆM.
  • Phạm Ngọc Thái
  • KTB
©2025 - CungThuGian.com