Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Quay Về

Tác giả: Hoanghoon

QUAY VỀ

Đã mấy hôm rồi cứ thẩn thơ
Vì em Pháp đẹp bước ơ thờ
Câu mồi chẳng dính mình teo tóp
Tán chữ không rành ả ngó ngơ
Áo mỏng trăng ngà soi dáng ngọc
Rèm thưa gío lạnh khép đôi bờ
Quay về xướng họa quên tình nhé
Tội lắm thân gìa xẹp bắp cơ!

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mơ Về Em
  • Mong Gặp
  • Đơn Sơ
  • Mơ Màng
  • Phận Làm Chồng
  • Heo May Xưa
  • Đông
  • Hành Trình
  • Ngẩn Ngơ 2
  • Còng Teo
Thơ tương tự
  • Quay Về (TP Minh Đạo)
  • Quay Về (Thiên Ân)
  • Quay Về (Vũ Hoàng Chương)
  • Quay Về Anh Nhé (YÊU THOÁNG QUA)
  • Quay Về Dĩ Vãng (Hoanghoon)
  • Quay Về Ký Ức Xưa (Trần Minh Hiền)
  • Quay Về Kỷ Niệm Xưa (Lê Cảnh Tiến)
  • Quay Về Lối Cũ (Dũng Lê Ngọc)
  • Quay Về Lối Cũ (LÊ NGỌC DŨNG)
  • Quay Về Miền Ký Ức (Lê Cảnh Tiến)
Thơ bạn muốn xem
  • Về Bái Đính
  • Chút Xuân
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1300)
  • Bất Chợt Cơn Mưa Về
  • Nói Dai
  • Khắc Khoải
  • Cây Bàng Mùa Thu
  • Thu Nhật Lưu Biệt Hồng Châu Kiểm Chính
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1229)
  • Cuồng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Minh Đức Hoài Trinh
  • Nắng Xuân
  • LMT
  • Đinh Cường
  • HOAN LÊ
  • Asin
  • TRẦN MINH HẢI
  • Đinh Thị THu Trang (Thời Xa Vắng)
  • Lê Thị Ngọc Thuỷ
  • Nguyễn Thị Anh Phy
©2025 - CungThuGian.com