Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Nói Rằng: Điều Này Sẽ Tới.

Tác giả: Mr.Smile

Tôi nói rằng: điều này sẽ tới
Và điều khác đi qua
Cuộc đời không cần nhiều lắm đâu mà.
Một cái gì đó
Rất nhỏ
Như tay lái xoay vòng trước khi va chạm
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Mê Hư
  • Trong Nụ Cười Em Cũng Đẫm Đầy Nước Mắt
  • Thu Nhớ Thương
  • Niềm Vui Được Mùa
  • Mưa Chiều Nhớ Mẹ
  • Về Đi Anh...
  • Trải Lòng
  • Vô Minh
  • Yêu Em, Mùa Xuân
  • Chẳng Bao Giờ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mộc Bình Tử
  • Typn Huỳnh
  • Đoản Kiếm
  • Nguyễn Hiền Nhân
  • Nguyễn Nam An
  • Đỗ Hồng
  • Kuesu
  • Lê Đức
  • Đông Thiên Triết
  • R Đinh
©2026 - CungThuGian.com