Tôi Nhìn Đời Qua …

Tác giả: Thúy Lan

“ Đời vốn phù vân thơ khác đâu !”
Lưới từ giăng khắp mặc ai sầu
Vài câu thương nhớ chắc vô tội
Đời đẹp qua thơ ai chết đâu !
Đời đẹp như tranh ai biết không ?
Y chang bức họa giấc mơ hồng
Cọ vung tuyệt tác từng nét vẽ ,
chấm phá đời lem , dễ xóa trơn !
Đời là mảng nắng hường ma quái
Mà vạt nó luôn sưởi ấm tôi
Da thịt khát khao vì nắng chạm
Dịu dàng gợi nhớ một bờ môi
Nắng hường háo sắc một trời
Vạt mê thềm mộng , mê người đẩy đưa
Nắng hoang lơi lả cợt đùa
Mơn lên đám cỏ non vừa khô sương
Thúy Lan
Mượn chút điêu ngoa làm phấn son...Viền bờ môi mọng dối gian hồng...Tô màu bội phản lên mi mắt ...Xóa dáng ngà xưa giữa cõi không !!!
Chưa phân loại
Uncategorized