Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Ngỡ

Tác giả: Mr.Smile

Tôi ngỡ rằng tôi vừa mới ra đời
Tôi ngỡ rằng đang cưới vợ cho tôi
Những người phụ nữ ngồi khóc thảm thiết
Tôi ngỡ rằng những kẻ khác chôn tôi.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Ghost Blade - Quỷ Đao
  • Ai Mua Trăng Tôi Bán Trăng Cho Không Bán Đoàn Viên Ước Hẹn Hò_ Hmt
  • Công Lý Cái Chi?
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1546)
  • Bao Năm Vẫn Còn
  • Duyên Hẩm
  • Tâm Sự Ta Với Nàng...
  • Gửi Cho Em
  • Niềm Tin Chiến Thắng - 2
  • Thơ Tình Bỗng Khóc
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ngô Quang Võ
  • Lê Bình Nguyên
  • Nguyên Nhân
  • THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
  • Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi
  • Nguyên Nghĩa
  • Thi Nang
  • Hoàng Tiếu Thiên
  • Ngô Vững
  • Trần Phạm Minh Tuấn
©2026 - CungThuGian.com