Tội Nghiệp Bolero 2

Tác giả: Thiên Ân

TỘI NGHIỆP BOLERO 3
Anh về ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ
NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG giăng giăng
MƯA RỪNG về miền quá khứ
EM LÀ TẤT CẢ bâng khuâng

LƯU BÚT NGÀY XANH ghi vội
NHẬT KÍ ĐỜI TÔI bàng hoàng
SƯƠNG LẠNH CHIỀU ĐÔNG hấp hối
Đường cong ngày ấy SANG NGANG

TÌNH LỠ êm đềm bóng khói
HOA NỞ VỀ ĐÊM gieo mùa
Tự hỏi NGÀY XƯA EM NÓI
NỖI BUỒN GÁC TRỌ xa đưa

CHUYẾN TÀU HOÀNG HÔN khuất bóng
KỈ NIỆM NÀO BUỒN xác xơ
XÓM ĐÊM thẫn thờ vô vọng
Cuối cùng là TÌNH BƠ VƠ

Ơi NẾU CHÚNG MÌNH CÁCH TRỞ
Thì XIN THỜI GIAN QUA MAU
THÓI ĐỜI ôm eo bỡ ngỡ
CHUYẾN ĐÒ KHÔNG EM nghiêng sầu
Ngày 14/6/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized