Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Muốn

Tác giả: Minh Cường

Tôi muốn chặn, tim đừng yêu nữa
Để cho nàng về với gió sượng
Tôi muốn chặn, đôi dòng suy nghĩ
Để cho lòng, không thấy vấn vượng
Tôi muốn tạo con đường nhung ậy
Để nàng về với nỗi nhớ thương
Tôi muốn tạo, thiên đường thơ ấy
Để hồn tôi, nhẹ tựa gió sượng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Gió Đông
  • Ký Ức
Thơ tương tự
  • Tôi Muốn (Việt Dương Nhân)
  • Tôi Muốn (Nhà Thơ Quang Lâm)
  • Tôi Muốn (Du Mục)
  • Tôi Muốn (Hữu Anh)
  • Tôi Muốn (Hoàng Sa)
  • Tôi Muốn (Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ))
  • Tôi Muốn (Donna Mai Hồng Thu)
  • Tôi Muốn Biến Nước Mắt Tôi Thành Biển (Tùy Anh)
  • Tôi Muốn Biết (Nguyên Thạch)
  • Tôi Muốn Biết Sự Thật Là Gì (Mr.Smile)
Thơ bạn muốn xem
  • Rợp Đóa Bằng Lăng Tím !
  • Nếu Người Phụ Nữ Của Anh Biến Mất
  • Hạnh Phúc Bao Giờ Ta Sẽ Nhân Đôi
  • Khung Cửa Sổ
  • Thơm Nồng
  • Nắng Về Miền Kí Ức
  • Vắng Em
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (299)
  • Tri Ân
  • Đợi Ngày Vui
Nhà thơ bạn muốn xem
  • RiuRa
  • Chưa Biết
  • Hàn Tương Thi
  • Nguyễn Đức Sơn
  • Vivi
  • Lê Thị Ý
  • Dã Qùy
  • ShinichiTN
  • Hoan Phan
  • Phạm Thị Quỳnh
©2026 - CungThuGian.com