Tôi Muốn

Tác giả: Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ)

.......TÔI MUỐN....
"Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất;
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi. "

Tôi muốn giống như khi
Lời yêu chưa từng nói
Để cho ngàn dấu hỏi
Không day dức trong lòng

Tôi cứ muốn chưa xong
Nụ hôn còn lưu dấu
Vòng tay bờ vai đậu
Đang dần kéo sát vào

Tôi cứ muốn cồn cào
Trong lòng ai thăm thẳm
Cho dò từng con sóng
Trùng nhịp tim phát ra

Tôi cứ muốn giao thoa
Những vần thơ đồng điệu
Mà nếu người ta thiếu
Thơ tôi hẳn rất buồn

Cho nên tôi cứ muốn
Màu nắng chiều đừng rơi
Và hương gió của trời
Mãi cùng tôi ngồi đợi

THV22-1-2015

p/s khổ đầu mượn của Xuân Diệu
Chưa phân loại
Uncategorized