Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Muốn Mình Đi Đặt Câu Hỏi Vu Vơ?

Tác giả: Mr.Smile

Cuộc đời này nếu bạn lấy điểm chuẩn để soi xét
Thì nó đã mất từ lúc được sinh ra.
Tôi sẽ không đánh giá cũng như không thích trả lời
Tôi muốn mình đi đặt câu hỏi vu vơ?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Vì Em Chưa Về
  • Bàn Tay Nhớ Bàn Tay
  • Bóng Dày Còn Khuất Đêm Che
  • Vững Trí
  • Niềm Duyên
  • Khúc Cuộc Đời.
  • Trả Lại
  • Tình Thơ Cho Em
  • 260 - Vô Duyên
  • Tôi Làm Thơ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bùi Giáng
  • Duyên Anh
  • Miên Du
  • Thụy Du
  • Quan Dương
  • Anh Tú
  • A Ka Thủy
  • Trịnh Bửu Hoài
  • Lucky Phan
  • Vân Trang
©2026 - CungThuGian.com