Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Không Nhiều Lời Để Tâm Hồn Lên Tiếng

Tác giả: Mr.Smile

Tôi không nhiều lời để tâm hồn lên tiếng
Với sự nối khít im lặng của thời gian.
Hãy cho tôi biết, trái đất có tồi tệ
Đừng đưa chăn phủ lên mặt trống nguy nga...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Em Vẫn Chờ Anh
  • Khúc Nhạc Lòng
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1766)
  • B Ạ N C Ũ... ?
  • Tuổi Hạ Huyền
  • Vì Em Là Con Gái
  • Tình Tôi Một Chiều
  • Nghe Tiếng Cuốc Kêu
  • Người Lính Mỹ Với Trái Tim Việt Nam
  • Mượn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Dã Qùy
  • ShinichiTN
  • Hoan Phan
  • Phạm Thị Quỳnh
  • Quốc Ngân
  • Trình Bắp
  • Dương Lam[vophubong]
  • TRẦN THANH THẢO
  • Hang Quang Phuc
  • Ngô Đồng
©2025 - CungThuGian.com