Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi, Không Hiểu Tại Vì Sao

Tác giả: Mr.Smile

Tôi, không hiểu tại vì sao
Đi lục tìm trong sách
Của những tiên tri, những nhà thần học
Những thi sĩ, những triết gia
Lấy đâu ra sự trinh trắng, hồn nhiên
Ở chốn thiên đàng trên mặt đất
Những điều không hiểu nổi
Tốt nhất là lời khép lại.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Muộn Màng
  • Xin Trả Lại Tuổi Thơ.....
  • Trăng Mười Bảy
  • Nghiêng
  • Núi Cô Tiên
  • Em Vẫn Đẹp Như Mười Tám
  • Mưa Đêm Chia Tay
  • Ngựa Gỗ
  • Cô Đơn
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1350)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Minh Tường
  • Vũ Ngân Chánh
  • Nguyễn Thu
  • Trần Thái Vân
  • Klt
  • Pttb1805
  • Ngu Yên
  • ~~~brd~~~
  • Nhược Thu
  • Nguyễn Thuân
©2026 - CungThuGian.com