Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Đi Tìm Tôi

Tác giả: Mr.Smile

Tôi đi tìm tôi hay đi tìm ai?
Trong cuộc đời hay trong mắt ai?
Cái tôi tìm không hề có trước,
Tự soi vào mình, Tôi đi tìm tôi.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Tiễn Biệt
  • Tất Cả Tín Đồ Như Đứa Con Yêu Của Chúa
  • Cánh Chim Không Mỏi
  • Hương Gió Thu
  • Hèn Mọn
  • Tiễn Em
  • Nhớ...n..
  • Vì Em Vô Tình
  • Tình Mơ
  • Nhớ Tây Nguyên (Tứ Tuyệt)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • JB Nguyễn Hữu Vinh
  • Ngọc Duy
  • Vũ Hữu Định
  • Nguyễn An Bình
  • Hiếu Lê
  • Lệ Thu
  • Triều Âm
  • Hàn Lệ Nhân
  • Văn Cao
  • Thiên Nhất Phương
©2026 - CungThuGian.com