Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Buồn… Bởi Vì Em Vui Vẻ.

Tác giả: Mr.Smile

Tôi buồn, bởi vì yêu em đó
Và biết rằng tiếng xấu chẳng hề thương
Em phải trả bằng nước mắt, nỗi buồn
Tôi buồn… bởi vì em vui vẻ.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • ++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 215 ++ ++ Tuyết Về Hà Nội ++
  • Khổ Vì Yêu
  • Hỏi Trời 3
  • Cái Liếc Mắt...học Trò
  • Điều Khác Biệt
  • Thời Gian Giục Nhịp Đời
  • Con Quỳ Lạy Phật Đấng Từ Bi
  • Xin Buông Hoài Niệm
  • Miệng Lưỡi Thế Gian!
  • Em Và Anh Lượn Trời Xanh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Cung Vũ
  • Văn Đức Tân
  • Ngân Chánh
  • Thiên Lý
  • Nhi Nguyên
  • Lệ Băng
  • Lưu Vũ Tích
  • Vĩnh Khanh
  • YÊU THOÁNG QUA
  • Trăng Quê
©2026 - CungThuGian.com