Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tơ Lòng

Tác giả: Thành Quí

Đêm nay có một vầng trăng sáng.
Lơ lửng treo ngang giữa chợ làng.
Hỏi ai đủ sức mua giùm lấy?
Cùng nỗi tơ sầu hãy bước sang.
Ta hỏi rằng ta muốn tìm đâu?
Sao cướp trăng non của tử chàng.
Rồi đem trăng bán không kèm giá.
Như thả hồn đi chặng lối vàng.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Sân Ga Chiều Tiễn Bước
  • Gửi Bạn Cùng Tâm Sự
  • Mùa Hạ Nào
  • Không Đề
  • Mai Đi Rồi
  • Tình Thu
  • Em Để Lại Nỗi Sầu
  • Nhớ Mưa Thu
  • Tình Đã Cho Ai
  • Tìm Kiếm Tình Xuân
Thơ tương tự
  • Tổ Ấm (LÊ NGỌC DŨNG)
  • Tổ Ấm Gia Đình (Đoạn Trường)
  • Tổ Ấm Tình Yêu (Thiên Ân)
  • Tổ Ấm Xa Quê (Nguyên Hữu)
  • Tỏ Bày (Tuyền Linh)
  • Tỏ Bày (Đỗ Mỹ Loan)
  • Tỏ Bày Cùng Anh (TamMuội)
  • Tỏ Bày Cùng Bạn Tri Âm (TamMuội)
  • Tỏ Bày Nghĩ Suy (TamMuội)
  • Tỏ Bày. (Đỗ Mỹ Loan)
Thơ bạn muốn xem
  • Gió Trăng Mây _ Thơ 4 Câu
  • Chuyện Không Có Trong Thư
  • Muốn
  • Là Bạn Anh Nhé
  • Mưa Buồn Kỷ Niệm
  • Buồn Vui Cuộc Sống
  • Con Dốc Đời
  • Hoa Tử Đằng
  • Già Khó Học
  • Em Có Là Đoá Hoa Biết Yêu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Lộc
  • Trần Quang Phước
  • Nhà Thơ Buồn
  • Mai Hoàng Lân
  • Quách Xuân Sơn
  • N3 Nguyễn Ngọc René
  • Vĩnh Nhất-tâm
  • Nguyễn Nhựt Hùng
  • Giotnangmuathu2007
  • Huyandrics
©2025 - CungThuGian.com