Cảm Nghĩ Về Mẹ!

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Cảm nghĩ về Mẹ!

Mẹ về trong nắng ban mai
Thấm trong dòng lệ ướt bài thơ hay.
Lời thơ không ớt mà cay
Mong ai có đọc sửa ngay sau này...

Tránh xử với Mẹ bày hày
Đừng lời bất nghĩa tháng ngày còn lưu...
Hãy ngoan như một con cừu
Viết lên vội vã hòng lưu lại đời.

Mẹ về trong hạt sương rơi
Hạt đưa vào mắt hạt rơi môi mình
Đầu trần ướt tóc đậm tình
Bao nhiêu công sức thân hình lớn lên

Từ ngày Mẹ mới đặt tên
Bây giờ con đã bước lên trong đời
Xưa khi còn bé ham chơi
Bây giờ con biết trả lời Mẹ sao?

Nuôi Mẹ chẳng có chút nào.
Chỉ lời thăm hỏi, chênh chao tuổi gìa.
Đôi khi lấy cớ gần xa
Khả năng nhỏ bé lời qùa không xong...

Mẹ ơi! Mẹ có hiểu không?
Bởi con cũng đã ở trong tuổi chiều...
Lời ngon xưa qúy hạt điều.
Lời cay như ớt nhưng nhiều ý hoa...

Bây giờ trước nến hương hoa.
Cũng chỉ hối tiếc chuyện qua mất rồi.
Những việc xưa ấy đành thôi!
Xin Mẹ dẫn lối cho lời trong thơ...

CH2
Chưa phân loại
Uncategorized