Tình Yêu

Tác giả: Hoàng Nghi

***TÌNH YÊU ***

***TÌNH***
Tình như đợt sóng phủ ban chiều
Tình khiến hồn say dạ phải xiêu
Tình đến sầu vương trăm ngỡ thiếu
Tình đi khổ lụy vạn chưa nhiều
Tình mơ ánh nguyệt đành không chiếu
Tình ảo chông đèn cũng chẳng khêu
Tình hỡi muôn đời ai thấu hiểu
Tình là khoảng lặng bến cô liêu.

***YÊU ***

Yêu để đời ta hiểu chữ tình
Yêu nàng bướm lượn giữa bình minh
Yêu người đẹp nết từ tâm tính
Yêu nhỏ tươi dung đến dáng hình
Yêu nụ hồng xanh khoe sắc đỉnh
Yêu cành huệ trắng ngát hương trinh
Yêu thơ rót mật ru hồn tỉnh
Yêu nhạc vu vương nối mộng mình.

bài thơ này mình đã đăng trên fb,bây j mình đăng vào đây
Mai Hoàng Nghi...Vương Nghi (fb)
Chưa phân loại
Uncategorized