Riêng Ta

Tác giả: Hồng Dương

Đêm mê khát sông Ngân dâng tràn nước
Lấn cấn màu gió vượt nhịp mây tan
Sóng lăn chìm trên mặt biền mênh mang
Nghe man mát ai đang ngồi chờ đợi

Chiều xuân chín nắng mềm vừa tràn tới
Khát khô môi gió gợi khúc giao hòa
Ký ức xưa như mới vỡ ngày qua
Nghe phừn phựt khiêu xa hồn mở cửa

Ta muốn dạo khúc hoan ca lần nữa
Để thỏa lòng trắng bửa đáy hoang mê
Ta muốn mơ trong những lúc chiều về
Cho cháy hết thỏa thuê cây trơ trọi

Trăng động lá xạc xào xin đừng hỏi
Cho khu vườn ánh rọi lấp lánh sang
Cho khát khao dào dạt đến mê man
Đêm buông xuống trăng tràn trề bát ngát...

Em cũng biết giấu gì trong bài hát
Ngày hôm qua nghe dào dạt nhớ thương
Em giấu gì trên mái tóc đen buông
Cho xao xuyến tâm hồn anh đến vậy

Em còn nhớ những ngày xuân hôm ấy
Em vụng về lẫy bẫy cái hôn đầu
Ta lặng thầm như vậy đến hồi lâu
Trăng ngơ dại ngó đâu không dám động

Ôi !... kỷ niệm của ngày xưa nổi sóng
Để bây chừ lắng đọng mãi trong tim
Đến hôm nay anh vẫn mãi đi tìm
Màu trăng cũ đã in trong mắt biếc...
Chưa phân loại
Uncategorized